Cái chết của người vợ trẻ

Thứ tư, 11/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Bữa tối đã được dọn lên, người trong nhà cũng đã quây quần đông đủ bên mâm cơm, bất ngờ chị Nguyễn Thị Hạnh (1978) và chồng là anh Nguyễn Đình Thắng (1975, còn gọi là Hợp) to tiếng, xâu ẩu. Không rõ người lớn cãi nhau điều gì, nhưng trong mắt hai đứa con nhỏ chứng kiến vụ việc thấy rõ trong lúc tức giận người cha còn tháo chiếc giày đang mang đánh vào phía sau gáy của người mẹ. Có thể cú đánh đã trúng vào vùng xung yếu trên cơ thể khiến chị Hạnh choáng, ngã xuống nền nhà, bất tỉnh và nhanh chóng tử vong. Anh Thắng liền đưa vợ đi cấp cứu nhưng không kịp, lúc đó vào khoảng 19 giờ ngày 8-5. Ngay trong đêm, CA cũng đã tạm giữ anh Thắng để điều tra làm rõ.

Sáng 9-5, chúng tôi tìm đến nhà của bà Nguyễn Thị Cháu (80 tuổi, trú Đội 2, thôn Cam Vũ 2, xã Cam Thủy, H. Cam Lộ, Quảng Trị). Anh Thắng là con duy nhất của bà Cháu và vợ chồng anh Thắng sống cùng mẹ bao năm qua. Sau khi xảy ra án, suốt cả đêm, người dân Đội 2 không hề chợp mắt. Người đến chung tay lo hậu sự cho chị Hạnh, người thì động viên bà Cháu và mấy đứa nhỏ trước biến cố nghiệt ngã này. Nhưng họ vẫn bàng hoàng, vẫn không tin được lằn giới của sự sống-chết lại mong manh đến thế.

 Ảnh cưới của vợ chồng chị Hạnh.

Hàng xóm cho hay, chiều 8-5, chị Hạnh đi đám cưới về thì lo cơm nước cho gia đình. Mẹ anh Thắng, bà Cháu thì kể: vợ chồng anh Thắng cự cãi, nhìn con bất hòa thì lòng bà chẳng yên và cố lảng nhìn sang hướng khác. Nhưng còn hai đứa con nhỏ là cháu Nguyễn Đình Vũ (9 tuổi) và Nguyễn Kiều Trinh (14 tuổi) thì chứng kiến ba mẹ xâu ẩu nhau. Ngay trong đêm xảy ra án, CA đã lấy lời khai của hai cháu Vũ và Trinh cùng những người liên quan. Bà Cháu cho biết vợ chồng chị Hạnh cũng thỉnh thoảng có to tiếng và mâu thuẫn gay gắt. Bao nhiêu lần cãi nhau rồi làm hòa nên bà cũng quen cảnh đó. Tìm hiểu xung quanh thì được biết vài năm lại đây, tình cảm vợ chồng anh Thắng có rạn nứt. Dư luận bàn tán, nhiều năm qua, anh Thắng có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với một phụ nữ khác. Tuy nhiên, trong đời sống vợ chồng, lắm lúc mâu thuẫn, xảy ra “chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” xuất phát từ hàng ngàn lý do. Bà Cháu kể tiếp: khi chị Hạnh bất tỉnh, anh Thắng bồng vợ lên giường và nhận ra nguy kịch nên đưa chị đi bệnh viện ngay. Bà ở nhà chờ đợi tin nhưng lúc đưa chị Hạnh từ bệnh viện về không có anh Thắng. Bà con báo cho bà biết CA đã tạm giữ Thắng để điều tra. Hay tin ấy càng khiến lòng bà cay đắng đến tột cùng.

 Ngôi nhà đơn sơ của bà Cháu.

Trưởng CAX Cam Thủy, ông Lê Ngọc Thắng cho hay anh Thắng chưa có tiền sự, tiền án. Chị Hạnh là công dân tốt. Cái chết của chị Hạnh là mất mát lớn của gia đình và gây bức xúc trong dư luận về bạo hành gia đình. Nhưng với người mẹ già và đàn cháu nhỏ, nỗi đau đang như tràn ra. Bà Cháu nén nước mắt vào trong tâm sự. Bà là vợ của liệt sĩ Nguyễn Trâm (còn gọi là Nguyễn Đình Trâm), hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bà cũng là người có công với cách mạng. Chiến tranh ly biệt, ông bà chưa kịp sinh đứa con nào thì bà đã trở thành góa bụa. Bà ở vậy thờ chồng. Năm 1975, một lần bà lên Bệnh viện H. Cam Lộ thì nghe tin có đứa trẻ bị bỏ rơi ở đó. Khao khát làm mẹ và thương cô nhi tội nghiệp, bà đến làm thủ tục xin về nuôi, đặt tên là Nguyễn Đình Thắng, chính là chồng chị Hạnh. Từ ngày có Thắng, cuộc đời bà Cháu sang trang mới thấm đẫm tình mẫu tử. Anh Thắng cũng không phụ lòng mẹ, sớm biết lo gia đình và học lấy nghề mộc. Đời bà Cháu tưởng như không có gì hạnh phúc hơn ngày con trai kết hôn. Cô dâu xinh đẹp là chị Hạnh. Nhà neo người nay vui hẳn. Chị Hạnh lại lần lượt sinh 3 đứa con. Đứa con trai đầu là cháu Nguyễn Nhật Trường, năm nay 16 tuổi, đang vào TPHCM học nghề. Kiều Trinh là đứa con thứ 2, sinh ra đã bị khuyết tật, sức khỏe kém phải nghỉ học ở nhà. 14 tuổi nhưng Trinh còn dại lắm. Gia cảnh khó khăn ấy giờ đang đổ dồn lên đôi vai người vợ liệt sĩ đã bước vào tuổi 80 khiến ai cũng chạnh lòng xót xa.

Bà Cháu và bé Trinh bàng hoàng trước cái chết của chị Hạnh. 

Dòng người đến viếng người xấu số ngày càng đông. Bên áo quan người xấu số, mẹ ruột và người thân chị Hạnh khóc ngất. Còn bà Cháu, thi thoảng lại hướng đôi mắt mờ đục ra sân chờ bước chân đứa con đầu của vợ chồng chị Hạnh đang từ TPHCM ra. “Nó không kịp nhìn thấy mặt mẹ nó rồi”, giọng bà nghẹn lại. Trinh và Vũ nghe vậy cũng ôm chầm lấy bà nội mếu máo...

Bi kịch gia đình, nhiều khi chỉ bắt nguồn từ một phút nóng giận, có lẽ ai cũng hiểu điều đó, nhưng để nó không xảy ra, đôi lúc chẳng phải là chuyện dễ...

Bài, ảnh: Bảo Hà